“Nhà Bốc Cháy Do Facebook”
Cả hai vợ chồng tôi đều say mê Facebook. Sau bữa tối, chúng tôi thường ngồi bên laptop, háo hức đọc những trạng thái mới của bạn bè và bình luận vui vẻ. Khi có hình mới, chúng tôi lập album và chờ đợi phản hồi từ bạn bè. Một hôm, tôi đăng nhập và thấy tin nhắn từ một người bạn cũ: “Em đây, cuộc sống của anh sao rồi? Nghe tin anh đã cưới vợ. Thật không ngờ khi em tìm thấy anh trên Facebook.” Tôi cảm thấy bồi hồi và lập tức nhắn lại: “K. ơi, anh cũng bất ngờ vì tưởng rằng em không muốn nói chuyện với anh nữa. 10 năm qua, anh đã muốn gọi cho em nhưng lại e ngại.”
Anh đã cưới vợ được nửa năm, còn em cũng đã lấy chồng và sinh con. Tuy nhiên, cuộc sống của em rất chán. Em muốn biết về cuộc sống của anh. Tôi kể cho em nghe về vợ và thừa nhận thi thoảng vẫn nhớ đến em. Chúng tôi từng có một mối tình đầu ngọt ngào nhưng đã chia xa khi vào đại học. Tôi yêu vợ rất nhiều và không còn nhớ nhung gì về quá khứ. Thế nhưng, những tin nhắn từ em lại khiến tôi cảm thấy cuốn hút, đến nỗi có đêm thức tới 1 giờ để chat. Vợ tôi tò mò nhưng mệt nên đã ngủ, tạo điều kiện cho tôi trò chuyện với em. Ngày nào tôi cũng mong nhận được tin nhắn của em. Một đêm, khi đang nhắn tin, tôi đói bụng và phải chạy xuống bếp nấu mì.
Khi tôi bưng tô mì vào phòng vừa hát thì thấy vợ ngồi trước máy tính, mắt mở to, đang đọc tin nhắn và khóc. Nàng quay lại mắng tôi lừa dối, cho rằng tôi còn tình cảm với người cũ. Dù tôi giải thích rằng đó chỉ là những tin nhắn hỏi han công việc, vợ vẫn rất giận và đe dọa ly dị. Tôi cố gắng an ủi nhưng biết rằng nàng rất buồn. Cuối cùng, nàng đặt ra điều kiện: "Một là tôi, hai là nó."
"Anh chọn đi!" Tôi ấm ức cắt đứt liên lạc với K. để chọn nàng. Sau đó, nàng yêu cầu tôi cho mật khẩu Facebook để kiểm tra. Vì vậy, các bạn hãy cẩn thận nếu lỡ gặp người yêu cũ, chỉ nên hỏi thăm vài câu rồi dừng lại. Còn nếu có ai tán tỉnh, hãy từ chối ngay để tránh rắc rối!
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chay-nha-vi-facebook-2011052910361948.chn